Kết quả tìm kiếm cho "nhiều người bị thương"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 42577
Chelsea có trận hòa kịch tính trước Brentford. HLV Enzo Maresca còn nhiều việc phải làm nếu muốn biến The Blues thành cỗ máy hoàn hảo.
Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, thanh toán xuyên biên giới đang trở thành động lực quan trọng cho thương mại và đầu tư toàn cầu. Tuy nhiên, cùng với tiện ích là những rủi ro an ninh mạng.
Nhiều người có thói quen hâm lại rau thừa từ bữa trước mà không biết thói quen này có thể gây mất dinh dưỡng, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.
Hội An là ngọn cờ đầu trong cuộc nổi dậy giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Đây chính là nơi sớm tiếp nhận Chủ nghĩa Mác-Lênin và hình thành các tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản. Ngày 28-3-1930, tại Hội An, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam chính thức ra đời và bí mật hoạt động.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 13/9 cho biết có thêm hàng chục nghìn người Palestine đã sơ tán khỏi thành phố Gaza chỉ trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số người rời đi trong vài tuần gần đây lên khoảng 280.000 người.
Ngày 13/9/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Chỉ thị về việc thúc đẩy triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử (Chỉ thị số 24/CT-TTg).
Người đảm nhận vai Tú - cậu học sinh chưa tròn 18 tuổi ngây thơ, trong sáng trong phim "Mưa đỏ", từng là VĐV Taekwondo, tham gia thi đấu võ thuật trong suốt 10 năm.
Những nhà báo, phóng viên đã anh dũng hy sinh là hình ảnh đại diện cao quý nhất cho tinh thần cống hiến của thế hệ nhà báo cách mạng Thông tấn xã anh hùng.
Công an phường Kiến Hưng (Hà Nội) vào cuộc xác minh thông tin từ video và "tâm thư" được cho là do bé trai chia sẻ, kể về việc bị mẹ kế ngược đãi.
Sáng 13/9, tại xã Giồng Riềng, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tổ chức ra mắt Tổ Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính lưu động và triển khai Tổ Công nghệ số cộng đồng ấp Sở Tại.
Giữa biển mặn trập trùng hiểm nguy, ông Võ Văn Sơn (bà con quen gọi là ông Bảy Sơn) vẫn lặng lẽ làm “người gác cửa” giữa sống và chết, mang trong mình sự chất phác, hào sảng và cả chút tâm linh của biển.
Với 18 năm công tác tại Trường THCS Phú Mỹ, xã Giang Thành (tỉnh An Giang), thầy Nguyễn Đức Thịnh luôn nỗ lực không ngừng, mang kiến thức đến học sinh vùng biên giới Giang Thành.